Pages

24 December 2013

Đi Dựng Mùa Xuân - Thơ


"Đàn én mừng xuân bay tung trời xanh,

Bên mái chùa xinh chim hót trên cành.

Lạy Phật từ bi gìn Tín, Nguyện, Hạnh,
Sen nở búp hồng từ dưới bùn tanh..."




Tác giả: Tuệ Kiên
 


Ô kià xuân đến, én bay la đà,

Mai nở vàng au, chen với trăm hoa.

Em khoe áo mới đón mừng xuân tới,

Hiện tại an vui, khốn khó vượt qua.



Phật tử trên sân muá ca nhịp nhàng,

Lòng em tha thiết đón mùa xuân sang.

Đây nguồn yêu thương nhớ xưa huy hoàng,

Đinh, Lê, Lý, Trần sống trong đạo Vàng.



http://designtutorials4u.com/wp-content/uploads/2011/04/18_spring.jpgĐi dựng mùa xuân khắp chốn thôn làng,

Trước nhà cây nêu pháo nổ rền vang.

Được mùa năm nay bình minh tươi sáng,

Lạy tạ tổ tiên, thăm viếng đạo tràng.



Đi dựng mùa xuân khắp chốn thị thành,

Mứt kẹo đầy mâm, trai gái vây quanh.

Thế hệ ngày mai sánh vai đi tới,

Đẹp lòng Mẹ Cha mơ ước duyên lành.



Đàn én mừng xuân bay tung trời xanh,

Bên mái chùa xinh chim hót trên cành.

Lạy Phật từ bi gìn Tín, Nguyện, Hạnh,

Sen nở búp hồng từ dưới bùn tanh.



Ta dựng mùa xuân bằng tấm lòng thành,

Giữ giới trì danh lục tự Di Đà.

Chân chất một niềm nghĩ tưởng quê Cha,

Xuân đến xuân đi: sinh, già, bệnh, tử,

Xuân Đạo từ bi,  xuân mãi chan hòa…



Tuệ Kiên

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites