Pages

04 March 2015

XUÂN NÀY BA ĐÂU?



Con thấy Ba cười mắt lung linh
Như Ba nguyện độ chúng hữu tình
Nguyện Ba nơi ấy tu thành Phật
Trở lại Ta bà độ chúng sinh...









LGT: Xuân này Ba Đâu là bài thơ mang đầy xúc cảm về nỗi nhớ thương, mất mát của những người con khi đưa tiễn người Cha kính yêu nhất đến nơi an nghỉ cuối cùng của nữ Phật tử Diệu Danh - Con gái bác Trần Viết Chương (PD: Minh Đức) - Một Phật tử có nhiều tâm huyết và gắn bó với Chùa Phật Huệ ngay từ những ngày đầu chùa mới được thành lập tại thành phố Frankfurt am Main. Bác Trần Viết Chương đã tạ thế ngày 01.02.2015, nhằm ngày 13.12.2014 AL tại Müllheim am Main (Đức Quốc) hưởng thọ 90 tuổi. 


Tết này con chẳng thấy Xuân đâu

Đào mai hương sắc cũng héo sầu

Ngơ ngác đàn chim nơi xứ lạ

Xuân về xám ngắt đất trời Âu



Cửa sổ không còn bóng Ba yêu

Dõi mắt nhìn theo ánh nắng chiều

Nhớ về quê Mẹ xa xôi lắm

Tóc bạc đau từng sợi trắng tiêu



Lặng lẽ Ba ngồi nhớ chuyện xưa

Nhớ về quê Nội thuở còn thơ

Thủa đi Ba hứa ngày trở lại

Nghệ An nay đã mãi xa mờ...

  

Mười ba tháng chạp Ba ra đi

Chẳng còn vương vấn phút biệt ly

Thanh thản Ba về miền an lạc

Thoảng một kiếp người đến lại đi…



Cúi đầu con đảnh lễ Chư Tăng

Cầu siêu tiễn Ba cõi vĩnh hằng

Tạ ơn đại chúng cùng cung tiễn

Ba về nơi ấy cõi Lạc Bang



Con thấy Ba cười mắt lung linh

Như Ba nguyện độ chúng hữu tình

Nguyện Ba nơi ấy tu thành Phật

Trở lại Ta bà độ chúng sinh

Diệu Danh

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites