Pages

28 October 2016

THÌ TA VẪN CỨ ĐI



 bà con mình vẫn đi trong đục ngàu bụi bặm,
Những em Bé cõng nhau trông nheo nhóc tội nghiệp
Nhưng vẫn hồn nhiên trong sáng
Đôi mắt vẫn ánh lên những ánh nhìn hy vọng...

 
 



 


Trên đường chúng ta đi
Nắng nóng ngập đầy
Nước lũ đã qua để lại những hố hầm lồi lõm
Bùn sình đã khô thành bụi
mịt mù như những trận bom.
Mẹ già lom khom
Chiếc nón lá cũ màu
Bàn tay nhăn nheo cháy sạm
Cố nắm giữ vành xơ xác lá
sợ chiếc xe nào chạy qua gió lùa bay mất.
Gia tài của chị
Chiếc xe đạp cà tàng
Mô-dơ, phuộc-tăng, pê-dan rung lắc như muốn rụng
Lốp láp lấm lem bùn sình ấn tượng
Quấn quýt trong vành vương vấn những cọng rơm.
Dư vị  đồng quê mát thơm
Đâu đó vẫn còn thoảng thoảng mùi ngai ngái, thum thủm của xác động vật chết
Xác chuột, gà, heo, bò, trâu chưa chôn kịp
Rác rến, bao bì còn treo trên cây đủ màu
gió thổi phất phơ như cờ trận.

Em vẫn đi,
bà con mình vẫn đi trong đục ngàu bụi bặm,
Những em Bé cõng nhau trông nheo nhóc tội nghiệp
Nhưng vẫn hồn nhiên trong sáng
Đôi mắt vẫn ánh lên những ánh nhìn hy vọng
Phải chăng,
Ngày mai trời lại sáng!
Cây lá vẫn xanh,
màu xanh non của những chồi cây vươn mình sau những tổn thương của gió quật, bùn ngâm
Thật diệu kỳ cuộc sống!
Thì em cứ đi đi
Trải nghiệm đời mình
Trải nghiệm cuộc sống
Và trải rộng lòng ra cho đến tận mênh mông!
Những em Bé ngây ngô, những cụ già lụm khụm,
những chị những anh chân lấm tay bùn lam lũ
Và rất nhiều những con người khác nữa,
em ơi!
Rồi cỏ Rồi cây rồi đất đá sông ngòi, đồng xanh núi thẳm
Cũng chỉ là một thôi!
Thì em, dù ngồi trên bàn giấy
Và tôi, bác nông phu đi cày
Vẫn có một điều cứ bình yên tồn tại
Sự sống !
Em ơi!
Thì ta vẫn cứ đi,
Cuộc sống vẫn cứ trôi
Chiều về
Nắng ngả bên đồi!
Đàn vịt trắng hiền lành,
vừa xếp hàng diễu hành qua phố đông vui....!!!

Kỷ niệm chuyến cứu trợ tại Quảng Bình, ngày 22/10/2016
Thích Thanh Hương

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites